Please log in or register to do it.

Nếu có điều kiện, nhất định phải nuôi chó Phú Quốc một lần.

Chó ta rất khôn và tình cảm. Phú Quốc thì còn khôn và tình cảm gấp nhiều lần như thế.

Em này mình lấy ở đảo về. Cha mẹ thuần chủng mấy đời, được bạn tặng từ khi còn chút xíu. Bạn bảo cứ ra sân chơi với cả đàn chó con, chút về gọi thử, con nào theo thì ẵm về nuôi.

Mình đặt tên em chó là Jacob (do hâm mộ diễn viên Người Sói, em chó nào cũng đặt tên Jacob hết).

Chó nhận ra mùi và nhận ra giọng chủ là chuyện đương nhiên. Chó nhận ra “tiếng xe” của chủ mới là chuyện lạ!

Cứ có xe dừng trước cổng là Jacob cắn. Nhưng riêng xe mình về là Jacob sủa mừng. Không tin cũng vẫn phải tin.

Cái cổng đen kia, có khe dưới đất chỉ cỡ 2 đốt ngón tay. Tết mình về quê cả tuần trời, xong tới hồi trở lại nhà, rón rén cách gần chục mét tắt máy xe để thử.

Thế mà Jacob sủa nhắng nhít tưng bừng xong lao đầu vô cửa ầm ầm thò 2 chân qua khe cào điên loạn đòi gặp, thương quá vứt cả xe chạy lại dỗ dành “thôi được rồi được rồi Jacob vô nhà đi”, mà nhất quyết ẳng ẳng không chịu.

Hôm đầu tiên Jacob về nhà, mặc áo em bé, nằm trong hộp bìa cac-ton.

Hôm thứ 2 Jacob ở nhà, ẻm thích được ẵm như vầy lắm. Về sau lớn to xác rồi mà chỉ cần dang tay gọi Jacob là lao tới nhẩy vô lòng nằm ngủ.

Năm chó kể chuyện chó. Mong em Jacob có một cuộc sống vui vẻ ở phương xa 


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Nếu bạn không thể tự xây ước mơ cho mình, hãy cùng sếp bạn làm điều đó
Hai người mẹ

Your email address will not be published. Required fields are marked *