Please log in or register to do it.

Cái tờ Dân Trí của bạn Phan Anh cứ lâu lâu trong mục chuyện lạ lại phọt ra một con xúc vật nào đấy như kiểu lừa, ngựa, hải cẩu, voi… đủ loại bỗng nhiên biết vẽ! Các con này được mô tả là tài năng “đáng kinh ngạc”, “thần kỳ”, “khéo léo”… vẽ ra những “kiệt tác”.

Mà mình nhìn đi nhìn lại, ngẫm tới ngẫm lui mấy cái tranh vẽ ấy thì chỉ liên tưởng đến mỗi một cụm từ duy nhất là… “như cục c*t” =))))))))))))))))

Tất nhiên, vấn đề ở đây là mình không có kiến thức về hội họa nên không loại trừ khả năng mình ngu hơn con lừa ý (nghiêm túc). Có khi mời bà Đỗ Hương vô thẩm định dùm phát :D

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Vào khách sạn... hát cho nhau nghe
Ai cũng đã từng có ít nhất 1 tấm huy chương

Your email address will not be published. Required fields are marked *