Please log in or register to do it.

Có nhiều bạn PM mình hỏi thăm vì thấy những status của mình có vẻ “não nề” và hỏi có phải buồn chuyện tình yêu không? Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm. Mình đã hết tuổi yêu rồi, đang chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng gia đình thôi. Và tất nhiên, tìm được một người để yêu đã khó, tìm được một người để chung sống dưới một mái nhà còn có khăn hơn.

Mẫu người để yêu thì khác, khác rất xa mẫu người để cưới. Sẽ thật may mắn nếu tìm được một người như vậy. Và khi tìm được người như ý nguyện, chắc chắn mình sẽ tổ chức kết hôn và mời mọi người đi ăn cưới. Khi ấy các bạn sẽ biết người đó là ai thôi. Và cũng có thể sẽ không bao giờ biết được. Haizzz…

(Các bạn đừng comment nhảm nữa, cả ngày hôm qua mình đã phải xoá gần hai chục cái comments nhảm rồi, mỏi tay quá. Ai có comment gần đây thì vô coi lại coi còn hay mất nhé)

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Báo giới nước nhà đồng lòng nhận xét về thí sinh "nàng men chàng bóng"
Gởi Tiểu Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *