Please log in or register to do it.

Talkshow hôm qua ở bên Học viện Báo chí & Tuyên truyền có em sinh viên hỏi chi tiết “anh đã làm thế nào?” trong vụ xử lý Khủng hoảng truyền thông cho một công ty điện thoại.

Mình mô tả lại vấn đề xong hỏi ngược các bạn có biết tôi làm việc gì đầu tiên không? Có vẻ như rất nhiều người bất ngờ khi mình nói đó là… gọi điện cho bà Hằng để hỏi!

Thực ra đó là việc hết sức bình thường, bởi vì:

1- Cái gì mình không biết hoặc không chắc thì phải hỏi

2- Có được người giỏi và có kinh nghiệm hơn để hỏi cũng là một thành công

3- Hỏi để có thêm một góc nhìn

4- Kể lại rằng mình đã làm thành công phi vụ nào đó nhờ có sợ tư vấn trợ giúp của người ta cũng là một cách cảm ơn

5- Và giúp người tư vấn cho mình chắc chắn rằng đó là những tư vấn hợp lý, có giá trị đúng như họ nghĩ

Chúc các bạn, các em sinh viên học giỏi trên tinh thần HỎI THẬT NHIỀU vì chúng ta không nên giấu dốt. Hỏi, hỏi nữa, hỏi mãi, hỏi cho thằng bị hỏi phải hộc máu, lết ra ngoài mới chịu. He he :-))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – February 23, 2014 at 09:41AM)

Chờ đợi hình ảnh cúi đầu xin lỗi của Bộ trưởng Thăng
Đạo nhạc, thuổng bài trong Showbiz Việt là vấn đề thực sự rất ... bó tay!!!

Your email address will not be published. Required fields are marked *