Please log in or register to do it.

Một bạn stylist trẻ ra đi, mọi người bất ngờ còn không tin là sự thật. Newsfeed mình đông nghệ sĩ nên thấy rất nhiều status “bàng hoàng” và tiếc thương cho bạn.

Mình thì không có friend với bạn này nhưng đọc báo thấy nói “tràn dịch màng phổi”. Tìm trên Google thấy có bài trả lời của PGS-TS Nguyễn Hoài Nam, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM từ khá lâu:

“Đau ngực, ho nhiều và sốt là những triệu chứng báo hiệu tình trạng tràn dịch màng phổi. Muốn xác định rõ, bệnh nhân cần phải được cho chụp phim X quang phổi, khám lâm sàng, chọc hút dịch màng phổi làm xét nghiệm”.

Xem lại facebook bạn stylist thì thấy đầy đủ thông tin và triệu chứng. Thật đáng tiếc là người thân và bạn bè của bạn đã không phát hiện kịp thời để có những can thiệp sớm hơn trong vấn đề sức khoẻ. Đây quả là điều cực kỳ đáng tiếc.

Mình thống kê lại một số status mình xem được. Có thể có những status bạn ấy để friend only, hoặc giấu bệnh không nói, không “than” trên facebook thì mình không rõ. Nhưng dường như chuyển biến xấu chỉ tới từ khoảng tháng 3/2018 lại đây.

(Nội dung bao gồm cả status và comment phía dưới, được biên tập lại)

???? 18/5 bạn mất trong bệnh viện

???? 17/5
Hiện tại sức khoẻ mình ko được tốt, ko trả lời được đt cũng như công việc

???? 7/5
Có việc mà mệt ko chạy được nằm nhà bất lực

???? 6/5
Thực sự quá chán cái gì mà như cành liễu gió ùa qua tí cũng tổn thương

???? 3/5
Sắp tới đi làm workshop mà giờ ngồi thôi cũng thở dốc

???? 2/5
Cảm giác ngồi dậy nó cũng khó thở và mệt nữa

???? 1/5
Đợt này mà xong bệnh chắc tu thành chánh quả với bệnh viện tai mũi họng

???? 29/4
Vừa hết bệnh qua nay cảm giác bệnh lại từ đầu ho nhiều

???? 25/4
Stress, suy nhược cơ thể

???? 20/4
Trời tối ra phơi đồ nhiễm lạnh tí mà hành sốt tiếp

???? 18/4
Mấy ngày trước thì sốt mấy hôm nay thì ho một trận chết đi sống lại

???? 14/4
Dạo này bệnh dễ bị mệt, dễ cáu

???? 25/3
Người cứ nóng hầm hập chực chờ bệnh, chìu tối thì như cọng bún thiu

???? 24/3
Ra ngoài trời cái lã người nhức đầu như trong lò bát quái

???? 23/3
Trời nóng hại quá hại đang nằm tự nhiên chảy máu cam ướt cả áo

???? 18/3
Mấy hôm nay ngày nào cũng uống panadol như thuốc bổ không có không được

???? 11/3
Thời tiết gì mà độc quá ra đường buổi trưa cái dính chấu bệnh sốt nằm chèm bẹp

Thời gian từ lúc này về trước thỉnh thoảng thấy bạn có status và hoặc comment bệnh qua loa. Nên mình không thống kê nữa.

Hy vọng đây sẽ là bài học chung cho tất cả chúng ta về việc quan tâm nhiều hơn đến bạn bè mình thay vì chỉ những comment lưng chừng vô nghĩa. Mình làm thống kê này như một “di sản” về sức khoẻ bạn tặng lại cho cộng đồng.

Chúc bạn bình yên ở một nơi xa 


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Thế giới di động, có đang gặp khủng hoảng truyền thông?
Chụp hình ảo sẽ giết ngành du lịch Việt Nam

Your email address will not be published. Required fields are marked *