Please log in or register to do it.

Hôm nay được đi lòng vòng Hồ Tây, chạy trên những con đường quê rợp bóng cây xanh mát mắt, những hồ sen lãng mạn và bình yên đến nao lòng; những cành liễu rủ xuống mặt hồ rộng bao la vừa hiền hoà vừa quyến rũ.

Một khung cảnh kết hợp hài hoà giữa làng quê và đô thị, giữa cổ kính và hiện đại. Chỉn chu, hoà quyện và tinh tế.

Hà Nội đẹp và duyên dáng quá. Cái thành phố thân thương này đẹp đến mức chưa đi xa đã thấy nhớ, chưa chạm vào đã thấy yêu. Từng góc phố, từng nhành cây, từng khoảnh khắc hơi thở nhịp sống mỗi ngày đều nồng ấm yêu thương bởi tình đất tình người của những đứa con tứ xứ.

Nếu có dịp được đến thăm và cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn giữa vòng tay bè bạn trên mảnh đất này, bạn sẽ thực sự hiểu rằng có những nỗi nhớ còn thiết tha và nồng ấm hơn cả tình yêu.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – July 02, 2013 at 12:47AM)

Kỹ năng đọc sách ... "ĐÚNG"
Thông điệp truyền thông: Sai 1 ly, đi 1 tỷ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *