Please log in or register to do it.

Thường ngày đúng 5h là toà soạn mình chốt trang văn hoá, trừ khi nào có sự kiện lớn (như bài pv N.S.Ư.T Mỹ Uyên chẳng hạn) mới chốt trễ 2 tiếng lúc 7h. Dzậy mà bữa nay mình đi xa dzìa mệt quá ngủ quên tới 8h hơn. Tỉnh dậy thấy cả chục cuộc gọi nhỡ và email “toà soạn đang bấn loạn”.

Thía mới thấy làm báo giấy khổ biết bao nhiu :-((((( Và đó cũng là ní ro mình bị ngưỡng mộ những người như đại nhà báo Giày Hường u003C3

Long Velo

Hủ tiếu sườn chính hiệu Campuchia
Vai trò của báo chí trong việc "định hướng dư luận" có vẻ hiệu quả quá nhỉ???

Your email address will not be published. Required fields are marked *