Please log in or register to do it.

Đọc báo dạo này thấy hoang mang quá. Coi tin cả làng cả xã đánh chết “một thằng trộm chó” thấy người dân thì hung dữ và hành xử đầy tính xã hội đen, giọng điệu nhà báo thì đậm chất hả hê. Còn mình thì cứ thắc mắc sao chưa thấy thằng/con bất hiếu nào bị cả làng đánh chết?

Thấy báo chí đưa tin toàn là tổ dân phố đã nhiều lần khuyên bảo can ngăn, chi hội phụ nữ phường xã không hay biết, hàng xóm cũng góp ý vài lần rồi chẳng muốn dây dưa…

Thế ý là đập vỡ đầu, tung cước vào mặt cha mẹ thì còn nhân tính. Ăn cắp chó mới là thú tính hay dư lào nhỉ. Mình không hiểu lắm cội nguồn hành xử của “cả làng”?

Suy nghĩ dớ dẩn dịp lễ Vu Lan…

Nguyễn Ngọc Long

Rau muống với rau nhút luộc
Quán đáng

Your email address will not be published. Required fields are marked *