Please log in or register to do it.

Đây là bạn Khoa Nhím, hotboy của bà Hương.

Bạn í rất là bá đạo!

Bạn gái của Nhím tên Thảo Anh.

(Thôi không phải là bạn gái)

Bạn bình thường của Nhím tên Thảo Anh.

(Thôi thà ghi bạn gái còn hơn)

Bạn gái của Nhím tên Thảo Anh. Nhím nói đó là nhân vật mà cả lớp xôn xao là 2 người yêu nhau. Nhưng thực ra không phải thế đâu.

Mẹ Nhím nói không cấm Nhím yêu đương. Vì có muốn cấm có được đâu. Miễn bảo toàn điểm số vì đang kì thi mà.

Nhím mời Thảo Anh qua nhà chơi, ăn tối. Thảo Anh xúc động ngồi làm thiệp handmade cho Nhím có trái tim, bông hoa các kiểu. Thảo Anh có nói gì đó mà Nhím không nhớ. Còn Nhím nắm một nắm xôi và nói “tao nắm xong sẽ ném vào mặt mày”

(Không phải tao mà là tớ; không phải mày là cậu; chú này!)

Chú hỏi Nhím đã bóc quà Giáng Sinh chưa? Nhím nói rồi, được ông già nôel tặng một bộ máy Playsation Vita bỏ túi. Chú hỏi “ơ sao ông già nôel lại có quà tặng Nhím?”, vì chú nghĩ rằng trong suy nghĩ của Nhím, ông già nôel là một nhân vật đầy quyền lực. Nhưng không, Nhím trả lời:

– Con nói với Bố. Bố mua cho ông già nôel để ông mang qua cho Nhím!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 28, 2012 at 08:50PM)

Sống Bình Yên và Hạnh Phúc khi thấu hiểu "Phương trình cuộc đời"
Mình hâm mộ mình quá

Your email address will not be published. Required fields are marked *