Please log in or register to do it.

Cảm ơn Internet, cảm ơn Mạng xã hội và cảm ơn Facebook. Nhờ có Facebook mà bây giờ người ta đỡ thủ thế, đỡ giữ miếng, đỡ ích kỷ với nhau hơn. Đỡ phải làm trò mèo giấu cứt với nhau hơn.

Facebook đã tạo ra một thế hệ những người nhiệt tình chia sẻ. Vì chia sẻ càng nhiều, cho đi càng nhiều, giá trị nhận về càng lớn.

Nếu một kiến thức nào đấy bạn biết, hãy đừng ngần ngại chia sẻ nó ngay đi. Vì trong khi bạn còn phân vân xem có nên nói ra những-kiến-thức-quý-giá đó hay không thì thằng khác nó nói mẹ nó xong được 1 vạn năm rồi, được cộng đồng tung hô, ủng hộ, yêu quý và tạo dựng được uy tín xong rồi.

Đừng nghĩ nhiều mệt não!

Cái gì nếu bạn nói ra mà người ta làm được ngay, thì cái đó không cần phải giữ. Còn cái gì bạn nói ra mà người ta rất vất vả luyện tập mới làm được và làm tốt như bạn được thì thôi người ta thuê mẹ nó bạn làm cho nhanh.

Xã hội mỗi người một nghề, tất cả đi vào chuyên nghiệp hóa. Đừng có sợ. Nghe tôi xúi dại một lần đi, không có chết đâu. Heng!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – March 30, 2014 at 09:20AM)

Có 2 lễ khai mạc Festival ở Huế
Hưởng ứng phong trào Giờ Trái Đất, cùng thắp nến để chung tay làm thịt Trái Đất nào các bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *