Please log in or register to do it.

Nói chung là… băng đảng.

Nhân dịp cuối năm, băng lựu đạn tổ chức ăn mừng vì chưa tận thế. Địa điểm: Bún Và Lẩu V số 29A Cao Thắng, Quận 3.

MK múa Thái, V lẩu múa trống cơm. Cái khác nữa là bên MK nhân viên múa mà mặt hông có được zui trong khi bên này nhân viên vừa múa vừa cười, thoải mái zui zẻ, rất là enjoy lun. Làm mình ăn cũng thấy zui.

Tới đây bà con nên gọi món lẩu thả. Món này ăn khô hay ăn nước đều được, sẽ có nhân viên hướng dẫn cách ăn. Tui thích ăn khô nhưng mấy anh chị của tui đều bảo chan nước zô ngon hơn. Ăn khô có cái sốt đậu phọng sệt sệt , cá tái chanh với xoài bào sợi. Ăn mà cứ liên tưởng tới gỏi cá. Tóm lại ăn xong bữa no cành hông mà vẫn còn thèm.

Ăn xong mỗi bills còn được tặng 1 đôi đũa cả để zề nhà tập múa nữa nha. Haha.

Tui copy đoạn review của Mèo Ác đó, hổng phải của tui đâu.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 07, 2013 at 12:10AM)

Sáng tự kỷ ngồi cafe coi mưa xuân
QUẢNG CÁO NEPTUNE VỀ NHÀ ĐÓN TẾT: QUÁ NHIỀU BÀI HỌC VỀ TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ

Your email address will not be published. Required fields are marked *