Please log in or register to do it.

Trưa nay, mình ghé vô sảnh tầng trệt để nạp tiền điện thoại bằng máy tự động rồi qua bên đường ăn cơm cá.

Về nhà, mình ngậm nước muối 10 phút rồi đánh răng và suy nghĩ trong 15 phút trước khi đi ngủ.

Ngủ được hơn 2 tiếng rồi tỉnh dậy nằm nghĩ tiếp 10 phút nữa mà mình vẫn chưa trả lời được 2 câu hỏi rất… zô ziên sau:

1- Tại sao cái máy kia nạp tiền điện thoại tự động thì được mà cái máy ATM thì không? Theo mình biết thì chưa có bất cứ ATM nào của Vietnam làm được TỰ ĐỘNG như vậy ngoại trừ HSBC Vietnam. Nhưng HSBC thì không tính là ngân hàng của Vietnam rồi. Vừa rồi, HSBC đầu tư hạ tầng công nghệ cho Techcombank, với mong muốn tạo ra lợi thế cạnh tranh bằng cách tiết kiện thời gian cho khách hàng của Techcombank, vậy sao Techcombank chưa có dịch vụ này? Chẳng lẽ ngân hàng bự thế lại không có công nghệ bằng mấy công ty bán card điện thoại hay sao???

2- Tại sao mỗi lần mình ăn cơm cá rồi súc miệng với nước máy thì có cảm giác tanh tanh còn súc miệng hay ngậm nước muối cả 10 phút đồng hồ thì lại hoàn toàn không có cảm giác tanh? Là do nước muối làm lưỡi mình bị “liệt” cảm giác hay nước muối đã “khử” cái vị tang của cá? Và nguyên lý của việc này diễn ra như thế nào?

Ai biết chỉ dùm, mình thực sự thắc mắc và suy nghĩ đấy ạ?!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 28, 2013 at 03:21PM)

Chờ mong màn làm tình les nóng bỏng của em Thanh Hằng
Bệnh viện ung thư chữa bệnh miễn phí cho người nghèo ở Đà Nẵng

Your email address will not be published. Required fields are marked *