Please log in or register to do it.

Blogger Nguyễn Ngọc Long kể lại câu chuyện anh qua Deagu Hàn Quốc, và thấy giữa trung tâm một nhà hàng siêu to khổng lồ tên Bùi Viện nên ghé ăn trưa. Anh kêu món “Bún thịt nướng” nhưng khi nhận đồ ăn, đó lại là “một cáo gì đó thật kinh khủng”.

Anh Long đặt câu hỏi, có bao nhiêu khách quốc tế, khách địa phương ở Hàn Quốc sẽ nhầm lẫn rằng đấy là “bún thịt nướng Việt Nam”?

Hay gần đây, một hãng mì gói ở Thailand tung ra sản phẩm “Phở ăn liền” nhưng không phải phở của Vietnam.

Từ đó, anh Long kiến nghị về chuyện cần phải bảo vệ các thương hiệu Quốc gia (như Việt Nam) và thương hiệu địa phưong như Hải Phòng, Huế, Hội An… Không phải ai thích làm gì cũng được, như trường hợp cocacola với chữ “mở lon Vietnam”.

Talkshow phát sóng trên TTXVN (kênh truyền hình thông tấn) vào 8h20 và 13h20 thứ 7, 13h30 chủ nhật và 13h25 thứ 4 tuần kế tiếp.


Nguồn: Truyền hình Thông tấn

Đi thể dục và học "định vị" ở công viên
Cần chấn chỉnh lối văn hóa quảng cáo phản cảm như Coca-Cola

Your email address will not be published. Required fields are marked *